Kết quả tìm kiếm cho "váy dự tiệc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1888
Những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới năm 2025, do độc giả tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Travel bình chọn, vừa được công bố.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương - biểu tượng của lòng trung dũng và tinh thần quật cường của quân và dân Giồng Riềng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người con gái kiên trung ấy đã chiến đấu oanh liệt và anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ, để lại dấu ấn bất tử trong lòng quê hương.
5 người bị ngộ độc khí CO khi tiệc tại phòng kín của nhà hàng ở TP.HCM, nghi do máy phát điện. Hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Nàng có thể theo đuổi hình ảnh 'nữ hoàng' thời trang bằng cách luôn dẫn đầu xu hướng hoặc chọn trung thành với phong cách cá nhân ổn định, điềm tĩnh và giàu tính ứng dụng. Áo blazer chính là chiếc áo khoác cần thiết nhất mùa khi có thể 'cân đẹp' mọi bản phối, mọi phong cách thời trang.
Adrien Rabiot trở lại Allianz Stadium trong trận hòa 0-0 giữa AC Milan và Juventus, thẳng thắn thừa nhận đội bóng áo đỏ-đen “đáng lẽ phải thắng”.
Dù trong công sở hay đời thường, đầm đen vẫn giữ vị trí không thể thay thế. Mỗi kiểu dáng mang một sắc thái khác nhau, điểm chung nằm ở sự thanh lịch và tối giản. Chính sự bất biến đó đã làm nên sức hút đặc biệt, giúp đầm đen trở thành biểu tượng kinh điển.
Sáng 1.9, Hạnh và cô bạn thân tên Linh khăn gói quả mướp dắt díu nhau từ trong làng ra bến xe buýt ở ngoài phố, đứng chờ để bắt xe ra thủ đô Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Tận dụng nguồn tôm, cá tại địa phương, người dân xã Vĩnh Bình liên kết hợp tác làm tôm khô, cá khô đưa sản phẩm ra thị trường, mở hướng làm giàu.
Việc không nắm bắt được các dữ liệu thiết yếu sẽ khiến Fed có cái nhìn mờ mịt về nền kinh tế.
Tay vợt pickleball Lý Hoàng Nam đã ghi dấu ấn lịch sử khi chính thức gia nhập Top 3 tay vợt mạnh nhất châu Á sau chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước người đồng hương Trương Vinh Hiển trong trận tranh hạng 3 tại PPA Malaysia Cup.
Nghề truyền thống gói bánh tét, bánh ú lá tre tại ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền giúp nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.
Cứ tới mùa lũ đổ về đỏ quạch mấy khúc sông đầu nguồn, tôi và đồng nghiệp lại hăm hở đi tác nghiệp về chuyện học sinh vùng rốn lũ An Phú. Đề tài không mới, nhưng cái tình, cái nghĩa của người lớn dốc lòng đưa đám trẻ “tìm chữ trong lũ” được đong đầy cả chục năm nay, viết thế nào cũng thấy chưa đủ.